39 năm trước chúng tôi chào đời!

Thứ tư, 30/04/2014 11:54

(Cadn.com.vn) - Có một thế hệ mới ra đời ngay thời điểm vàng son của lịch sử dân tộc cách đây 39 năm (30-4-1975). Tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ lại có chung một lý tưởng cao đẹp là quyết đem sức mình để cống hiến cho quê hương, đất nước, cùng tiếp bước cha ông xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Anh Phạm Văn Cửu-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt chào đời sau ngày đất nước thống nhất vài tháng. "Mình sinh ra khi đất nước đã giải phóng, chỉ biết về chiến tranh, sự hy sinh của thế hệ cha anh để đất nước thống nhất qua sách vở và những lời kể của bố mẹ nhưng hào khí ngày 30-4 luôn cổ vũ và mang lại cho mình một động lức rất lớn trong công việc cũng như cuộc sống.  Đất nước hòa bình, phát triển, tạo ra những cơ hội lập thân, lập nghiệp cho thế hệ trẻ, vì thế chúng tôi càng biết ơn những người đã ngã xuống để có ngày 30-4"-anh Cửu chia sẻ.

Anh Đinh Văn Lộc hướng dẫn du khách tham quan.

Anh Nguyễn Hồng Hải-Trưởng khoa xây dựng cầu đường (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) cũng sinh vào thời điểm 30-4-1975, tâm sự: "Một số bạn trẻ hay than vãn, so sánh đất nước mình chưa phát triển bằng những nước khác, nhưng tôi cho rằng sau 39 năm giải phóng đất nước được như ngày hôm nay là cả một kỳ tích. Đất nước hòa bình và thống nhất đã tạo ra cơ hội việc làm, điều kiện học tập rất tốt cho các bạn trẻ bây giờ mà những thế hệ cha anh trước đây không được hưởng. Ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh cho độc lập hôm nay, chúng ta càng phải nỗ lực cống hiến sức trẻ vì một đất nước mạnh giàu".

Còn anh Cửu thì quả quyết: "Thế hệ trẻ bây giờ chỉ cần phấn đấu bằng một phần của cha ông ngày trước thì đã thành công rồi. Bởi ngày trước cha ông chúng ta chiến đấu, hy sinh, nhiều người bỏ một phần thân thể ở chiến trường để hướng đến mục tiêu giải phóng dân tộc,  thì chuyện chúng ta phấn đấu để lo cho bản thân và gia đình bây giờ chẳng có gì khó khăn cả. Điều quan trọng là làm sao chúng ta nâng cao vị thế của Việt Nam"... Anh Đinh Văn Lộc-Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Việt Đà-cũng chào đời sau thời khắc 30-4-1975 thì tâm sự: "Sau 39 năm, Việt Nam dần khẳng định vị thế của mình trên thế giới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của thế hệ sinh sau ngày 30-4. Nhiều người đã thành đạt làm giàu cho bản thân mà còn giúp ích cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước"...     

39 năm sau ngày đất nước thống nhất, hào khí của ngày 30 -4 lúc nào cũng để lại cảm xúc, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ như anh Cửu, anh Hải, anh Lộc và nhiều người khác nữa đã may mắn được sinh ra vào thời điểm nước nhà vừa thống nhất. Thế hệ trẻ ngày nay đang bước tiếp truyền thống hào hùng của ông cha trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam. Song hành cùng 39 mùa xuân của đất nước, những người con ra đời vào năm 1975 luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc, luôn nuôi dưỡng cho mình ý chí vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực trong học tập, lao động. Có thể nói, sự hy sinh cao cả của lớp người đi trước đang từng ngày được bù đắp bằng sự cống hiến không mệt mỏi của những người con sinh ra trong thời điểm nước nhà vừa thống nhất...

Hoàng Anh